Sát hại vợ rồi tự tử 3 lần vì ghen

(PLO)- Sau khi sát hại vợ, Trung uống thuốc diệt cỏ, treo cổ tự tử... nhưng bất thành.

Chiều ngày 7-4, ông Nguyễn Thế Nghị, Chủ tịch UBND xã Điền Quang, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ chồng sát hại vợ tử vong.

Theo ông Nghị, khoảng gần 1g sáng cùng ngày, Phạm Văn Trung (40 tuổi, địa phương) đã dùng dao sát hại vợ là chị Phạm Thị L. (37 tuổi) khiến chị này tử vong.

Sau khi sát hại vợ, Trung đã treo cổ tự vẫn nhưng không chết, người này bèn nhảy từ trên mái nhà xuống rồi sau đó uống thuốc diệt cỏ.

Người dân địa phương sau đó đã đưa Trung đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước cấp cứu. Hiện Trung đã qua cơn nguy kịch, đang được Công an huyện Bá Thước giám sát chặt chẽ, lấy lời khai.

Bước đầu Trung khai nhận đã giết vợ rồi tự tử bằng nhiều cách nhưng không thành.

Ông Nghị cho biết thêm, lời khai ban đầu của Trung cho thấy người này nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác khi đi làm ăn xa nên xảy ra mâu thuẫn. Vợ chồng Trung có hai đứa con 14 và 10 tuổi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.