Sát hại vợ ngày mùng 5 Tết

(PLO)- Do mâu thuẫn, nghi phạm dùng dao sát hại vợ vào ngày mùng 5 Tết.

Ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ Vũ Thanh Hùng (37 tuổi, trú trên địa bàn) để điều tra về hành vi giết người.

Trưa 16-2, tức mùng 5 Tết, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Hùng dùng dao chém vợ mình, khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Sơn Tây nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ nghi phạm. Tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, khi vụ việc xảy ra, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng Hùng có dấu hiệu "ngáo đá" khi giết vợ. Đây là thông thông tin sai sự thật, cơ quan công an đã xác định nghi phạm do mâu thuẫn nên ra tay sát hại nạn nhân, không phải do “ngáo đá".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.