Sát hại người tình rồi trốn sang Campuchia

(PLO)- Mâu thuẫn do ghen tuông, nam thanh niên đã ra tay sát hại người tình rồi trốn sang Campuchia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Lâm Văn Phi Hổ (30 tuổi, ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu) để điều tra hành vi giết người.

Sát hại người tình rồi trốn sang Campuchia
Sau khi sát hại người yêu, Hổ trốn sang Capuchia

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 28-11, tại quán cà phê Cát ở xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Hổ và người yêu tên T xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Trong khi cãi nhau, Hổ dùng dao sát hại người tình tại chỗ.

Chị T được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương nặng chị này đã tử vong ngay sau đó.

Vào cuộc truy xét, ngày 29-11, Công an thị xã Hòa Thành đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, huyện Tân Biên và lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ Hổ khi hung thủ gây án đang lẩn trốn tại khu vực huyện MeMot, tỉnh Tbong Khmum, Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.