Sát hại người tình rồi treo cổ tự tử

(PLO)- Dùng dao sát hại người tình không thành, Kim treo cổ tự vẫn ngay trong phòng trọ.

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ vụ giết người tình rồi treo cổ tự tử xảy ra ở xã Tam Phước, TP Biên Hòa.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Kim (quê Tuyên Quang) sống chung với chị Vi Thị Thanh (quê Hà Giang) tại phòng trọ ở xã Tam Phước như vợ chồng.

Gần đây giữa hai người thường xảy mâu thuẫn dẫn đến cự cãi lớn tiếng với nhau.
Trưa 19-2, hai người lại cãi vã, Kim tấn công người tình bằng dao và chị này chạy ra ngoài kêu cứu, được người dân chuyển đến bệnh viện.

Còn Kim sau khi ra tay với người tình đã treo cổ tự tử tại phòng trọ. Khi mọi người phát hiện, Kim đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.