Sát hại mẹ ruột của người tình

(PL)- Ngày 23-4, Công an huyện Lập Thạch phối hợp với hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ Trần Xuân Thu, nghi can sát hại mẹ vợ, giải cứu an toàn cháu bé bốn tuổi - con riêng của vợ Thu.

Trước đó, sáng 22-4, chị Trần Thị Bích C. (32 tuổi) đến công an trình báo việc mẹ mình là bà Nguyễn Thị Thịnh (71 tuổi) cùng con trai mất tích. Công an huyện Lập Thạch liền ra thông báo, tổ chức lực lượng truy tìm nạn nhân.

Đến sáng 23-4, công an phát hiện thi thể bà Thịnh trong bao tải nằm cạnh chuồng heo, trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương. Công an khoanh vùng, xác định Thu (54 tuổi, giáo viên tiểu học và là người tình của chị C.) là nghi can nên truy bắt. Trong buổi sáng, Thu bị bắt giữ khi đang bế con riêng của vợ hờ chuẩn bị lên taxi bỏ trốn.

Thu và chị C. chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Công an đang lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.