Sát hại mẹ nuôi vì ảo giác ma túy

(PLO)- Dù được mẹ nuôi cưu mang, cưng chiều từ nhỏ nhưng Nguyễn Thiên Ân bị ảo giác vì ma túy đã đánh mẹ dã man vào đầu khiến bà mất nhiều máu và đa chấn thương.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ Nguyễn Thiên Ân (36 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi cố ý gây thương tích.

 Nguyễn Thiên Ân tại cơ quan điều tra.

Rạng sáng 17-2, Ân đi ra ngoài "đập đá" với bạn bè và mò về nhà ngủ. Khoảng 0 giờ 30 sáng 17-2, bà Thơm từ trên lầu xuống nhà mở đèn để đi vệ sinh, Ân bực bội tắt đèn. Bà Thơm mở đèn lại và đi ra ngoài mở khóa cửa nhà để phòng bị Ân đánh. Sau đó Ân và bà Thơm mâu thuẫn nên Ân đi theo dùng ổ khóa cửa đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu mẹ. Do bà Thơm lấy hai tay đỡ đầu nên bị thương cả hai cánh tay.

Sau đó bà Thơm được người thân, hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu trong tình trạng sốc đa chấn thương, vết thương vùng đầu mất nhiều máu. Đến nay bà Thơm vẫn đang được cấp cứu hồi sức tại bệnh viện.

Ân vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi lọt lòng, được bà Nguyễn Thị Thơm (72 tuổi) nhặt về nuôi, yêu thương như con ruột.
Tuy nhiên khi mới lớn lên, Ân bị bạn bè xấu rủ rê nên sớm sa ngã nghiện ma túy. Ân từng bị công an phường nhiều lần giáo dục, xử phạt, sau đó bị đi tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian nghiện ngập, Ân bị nhiễm HIV/AIDS.
Sau khi ra tù, dù đã có vợ nhưng Ân vẫn sống bám lấy bà Thơm. Từ nghiện heroin, vài năm gần đây Ân chuyển sang nghiện ma túy đá dẫn đến thần kinh không bình thường. Nhiều lần Ân đánh chửi bà Thơm, tuy nhiên vì thương con nên bà Thơm nhẫn nhịn và không trình báo chính quyền địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.