Sát hại con rể vì bị xúc phạm rồi đem thi thể đến công an đầu thú

(PLO)- Do người con rể đi nhậu về chửi bới, xúc phạm gia đình vợ nên cha vợ đã bức xúc cầm dao chém.
Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ để bàn giao Nguyễn Văn Nam (58 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Ông Nguyễn Văn Nam sát hại con rể vì bị xúc phạm.

Khoảng 16 giờ 30 chiều 14-5, anh V. (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) là con rể của ông Nam, đi nhậu về và đứng trước cửa nhà gia đình vợ lớn tiếng chửi bới. Đồng thời, anh V. còn gây gổ, xô xát với em vợ.
Do bị anh V. xúc phạm và bức xúc trước hành vi của con rể nên ông Nam đã cầm dao từ trong nhà chạy ra chém nhiều nhát làm anh V. tử vong tại chỗ.
Ngay sau khi gây án, ông Nam đã chở thi thể con rể đến Công an phường 13, quận Gò Vấp đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.