Sát hại chủ nợ rồi đốt nhà phi tang hiện trường

(PLO)- Cách đây hai năm, bị can Nguyên có mượn tiền góp của bị hại nhưng không trả đúng hẹn và nhiều lần bị đòi nên nuôi ý định trả thù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Sát hại chủ nợ rồi đốt nhà phi tang hiện trường

Ngày 9-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nguyên (62 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất) tội giết người và cướp tài sản.

Hiện trường vụ án (ảnh lớn) và bị can Nguyễn Văn Nguyên. Ảnh: VĂN VŨ

Hiện trường vụ án (ảnh lớn) và bị can Nguyễn Văn Nguyên. Ảnh: VĂN VŨ

Theo hồ sơ, rạng sáng 5-5, người dân ở xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất xôn xao khi phát hiện thi thể ông CHS (46 tuổi) trong căn nhà bị cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo Công an xã đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời, báo vụ việc lên cấp trên.

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an bước đầu xác định, nạn nhân tử vong trước khi bị cháy, vùng đầu có tác động ngoại lực.

Xác minh thêm thông tin từ gia đình nạn nhân, trước khi tử vong, nạn nhân có đeo vàng nhưng trên thi thể thì không còn. Từ đó, công an tỉnh Kiên Giang nhận định đây có thể là vụ giết người cướp tài sản rồi đốt xác phi tang.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, trinh sát và điều tra viên có nhiều kinh nghiệm vào cuộc với quyết tâm nhanh chóng truy ra kẻ thủ ác.

Sau một ngày thu thập chứng cứ, sáng 6-5, lực lượng công an bước đầu xác định nghi can chính là bị can Nguyên nên tiến hành mời về làm việc. Khi làm việc với công an, mặc dù bị can quanh co chối tội, thế nhưng từ những chứng cứ thu thập được và phân tích sắc bén của điều tra viên bị Nguyên đã nhận tội.

Theo đó, Nguyên khai khoảng hai năm trước Nguyên có mượn tiền góp của S. nhưng không có tiền trả đúng hẹn và nhiều lần bị vợ chồng ông S. dùng lời lẽ xúc phạm. Từ đó, Nguyên ấm ức và nuôi ý định giết ông S. để trả thù.

Biết ông S. sống một mình, sáng 3-5, Nguyên qua nhà rủ ông đi uống rượu. Sau khi cả hai nhậu được khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì nghỉ và Nguyên bỏ về nhà. Đến tối cùng ngày, Nguyên tiếp tục gọi điện thoại rủ ông S. uống rượu.

Sau đó, bị can đi qua nhà ông S., lúc này ông S. đang nằm ngủ trên giường. Thấy vậy, Nguyên mở cửa vào nhà rồi dùng búa tấu công vào vùng đầu ông S.

Sau khi gây án, Nguyên đem cây búa và hai cái điện thoại của nạn nhân ném xuống sông. Ngoài ra, bị can còn lấy một chiếc nhẫn, một chiếc lắc và một sợi dây chuyền vàng trên người của nạn nhân. Số tài sản này, ngày hôm sau, bị can đem bán được 42,6 triệu đồng, dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sau khi giết ông S., sợ bị phát hiện nên khuya 4-5, bị can Nguyên trở lại hiện trường đốt nhà phi tang hiện trường. Bản thân bị can cũng bị lửa làm bỏng mặt và cánh tay phải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.