Sát hại cha dượng vì bị đuổi khỏi nhà

(PLO)- Nhậu say, chồng lớn tiếng chửi rồi đuổi vợ và con riêng ra khỏi nhà, bị con riêng của vợ đâm tử vong.

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Nhứt (28 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn) để điều tra về tội giết người.

Lương Văn Nhứt. Ảnh: QM

Thông tin ban đầu, do chưa tìm được việc làm nên Nhứt đến nhà của mẹ ruột và cha dượng ở.

Khoảng 21 giờ ngày 29-7, sau khi uống rượu, ông BBL (50 tuổi, cha dượng Nhứt) chửi và đuổi mẹ con Nhứt ra khỏi nhà. Nhứt nói đợi tìm được việc sẽ đi nhưng ông L. vẫn tiếp tục chửi và đuổi.

Tức giận, Nhứt lấy cây dao tự chế dài khảng 1,2 m đâm cha dượng tử vong.

Sau khi gây án, Nhứt đến cơ quan công an đầu thú.

Nhậu say giết cha dượng
Nhậu say giết cha dượng
(PLO)- Ngày 23-11, TAND cấp cao TP.HCM đã bác kháng cáo và y án 18 năm tù đối với Nguyễn Văn Long (SN 1986, quê Tây Ninh) về tội giết người. HĐXX nhận định không có tình tiết gì để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.