Sát hại bạn nhậu ngay tại nhà mình

(PLO)- Phát hiện chị Liên đứng ngoài sân, ông Hưng chạy ra nắm tóc kéo vào giường đánh.

Chiều 18-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vào chiều 15-7 trên địa bàn thị xã Điện Bàn vừa xảy ra vụ án mạng làm một người chết sau khi ăn nhậu.

Ông Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: PC45

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 15-7, ông Nguyễn Trung Hưng (48 tuổi, trú thôn Hà Tây 1, Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) tổ chức ăn nhậu cùng với chị Lê Thị Liên (48 tuổi, trú thôn 3, Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, là người yêu của ông Hưng), ông Phạm Xuân Sơn và Đặng Bá Ngọc (48 tuổi, trú thôn Hà Tây 2, Điện Hòa, thị xã Điện Bàn), ông Phan Hồ Vũ (39 tuổi, trú đường 33, Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) tại nhà ông Hưng.

Đến 14 giờ 30, ông Vũ ra về trước và đến khoảng 16 giờ thì ông Ngọc cũng ra về. Lúc này, ông Hưng dắt xe của mình ra để chở ông Ngọc về còn ông Sơn thì say xỉn nên nằm ngủ tại nhà ông Hưng.

10 phút sau không thấy ông Hưng về nên chị Liên đi tìm thì phát hiện xe máy của ông Hưng cách nhà 150 m. Chị Liên dắt xe máy của ông Hưng về. Khi vào đến đầu ngõ thì nghe tiếng la hét của ông Hưng. Chị Liên vội dắt xe vào sân thì thấy ông Hưng đánh ông Sơn.  

Phát hiện chị Liên đứng ngoài sân, ông Hưng chạy ra nắm tóc chị Liên kéo vào giường đánh.

Sau đó ông Hưng lại chở chị Liên ra nghĩa trang tiếp tục dùng cây để đánh liên tiếp vào vùng đầu, lưng chị Liên. Đồng thời đe dọa không cho chị Liên nói chuyện đã xảy ra với bất kỳ ai.

Đến khoảng 21 giờ thì cả hai về đến nhà, ông Hưng hô hoán lên rằng ông Sơn đã chết trong nhà ông Hưng và đến báo cáo chính quyền.

Sau quá trình điều tra, PC45 đã xác định được ông Hưng là người gây ra cái chết cho ông Sơn. Ông Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.