Sát hại bạn gái rồi treo cổ tự vẫn

Sự việc được phát hiện vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 24.2 tại phòng trọ của bà Nguyễn Thị Tám (SN 1964), chủ dãy trọ số 11/152 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phương Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nạn nhân được xác định là anh Châu Văn Tuân (SN 1992, quê ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), hiện đang là sinh viên năm 3 trường Cao Đẳng Phương Đông Đà Nẵng và cô người yêu Nguyễn Thị Anh Thuy (SN 1994, ngụ ở cùng quê), hiện là sinh viên năm nhất Khoa Luật, Đại học Huế.
Hai nạn nhân xấu số trong vụ án.
Hai nạn nhân xấu số trong vụ án.
Trước đó, chị Đoàn Thị Hà (bạn của Thuy) lên lớp nhưng không thấy Thuy đi học nên Hà gọi điện nhưng cũng không thấy Thuy nghe máy, cô đến phòng trọ tìm. Đến nơi nhưng cửa khóa trái, Hà gọi mà không thấy Thuy trả lời. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên Hà chạy tới gọi bà Tám và một số người nữa đến để cùng phá cửa. Do cửa chính phòng trọ đã được chốt trái, tất cả các cửa sổ đã được đóng chặt nên mọi người đã phải đập cửa kính ở gần mái tôn để đột nhập vào phòng. Lúc cánh cửa được mở ra thì một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, Thuy nằm bất động trên nền nhà và bên cạnh là nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ bằng thắt lưng. Hà nhận ra ngay nam thanh niên đó là Tuân, người yêu Thuy mới từ Đà Nẵng ra thăm cô trước đó 3 hôm. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, Tuân chết trong tư thế treo cổ bằng dây thắt lưng màu nâu gần cánh cửa sổ, phía dưới kê một cái ghế nhựa màu đỏ. Dưới nền nhà bạn gái của Tuân là Thuy cũng đã chết, người nằm thẳng, úp mặt vào tường, quanh trên cổ có một vết bầm, xung quanh nhiều vết máu. Ngoài ra, tất cả các vật dụng trong phòng không hề bị xáo trộn, các tài sản khác trong phòng vẫn còn nguyên vẹn. Theo lực lượng công an điều tra, rất có thể trước khi treo cổ tự tử, Tuân đã bóp cổ khiến Thuy ngạt thở dẫn đến tử vong. Sau khi phát hiện bạn gái đã chết, Tuân chốt trái cửa sau đó dùng thắt lưng màu nâu treo lên sàn nhà rồi kê chiếc ghế đỏ, đứng để treo cổ tự tử. Được biết, Thuy đến thuê nhà trọ của bà Tám cách đây mấy tháng trước, hiện cô đang học năm nhất Khoa Luật, Đại học Huế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.