Sập sàn bê tông, hai kỹ sư bị đề nghị truy tố

(PL)- Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa chuyển hồ sơ, đề nghị VKS Đông Hòa truy tố kỹ sư xây dựng Ngô Anh Tuấn, Lê Văn Phương và nhân viên kỹ thuật công trình Nguyễn Đình Diên về tội vi phạm quy định về xây dựng… (theo Điều 229 BLHS).

Tháng 7-2012, Công ty TNHH Xây dựng Bình Minh ở TP Tuy Hòa được chỉ định thi công công trình hội trường - nhà ăn tập thể huyện Đông Hòa. Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế - Xây dựng Phú Yên giám sát thi công, Công ty Tư vấn thiết kế - Xây dựng Chính Thuần giám sát an toàn chịu lực. Ba doanh nghiệp trên phân công kỹ sư, nhân viên làm chỉ huy trưởng công trình, giám sát thi công. Cuối tháng 12-2012, sau khi đổ bê tông một nửa mái sàn hội trường thì mái sàn sập, đè chết một công nhân và làm ba người khác bị thương. Theo kết luận giám định, nguyên nhân vụ sập mái sàn bê tông là do hệ thống chống dầm không đảm bảo tải trọng; hệ thống cốt pha, đà giáo… không phù hợp…

HƯƠNG HUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.