Sập hầm vàng, một người tử vong

Do các hầm vàng khai thác trái phép, dụng cụ chống đỡ thô sơ, khi đào sâu lòng núi thì đất đá bất ngờ sập xuống làm một phu vàng tử vong.
Nạn nhân được xác định là anh Trần Ngọc Luân (39 tuổi, trú tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên).

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 28/12, tại núi Hòn O, xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa), trong khi anh Luân đang chui xuống hố sâu khoảng 4 m đào đất đá khai thác vàng thì bất ngờ đất đá sụp xuống, anh Luân bị vùi lấp. Dù được những người đào vàng cùng phát hiện, bới đất để cứu nhưng anh Luân đã tử vong.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, gia đình nạn nhân đã đưa thi thể anh về quê Thái Bình để tổ chức an táng.

Được biết, tình trạng đào đãi và khai thác vàng trái phép diễn ra nhiều năm ở miền núi Phú Yên. Dù các ngành chức năng đã nhiều lần truy quét, xử phạt nhưng một số người vẫn lén lút khai thác. Đặc biệt, khi có tai nạn xảy ra, họ lặng lẽ giải quyết hậu sự, không thông báo chính quyền sở tại.

Theo D.Công (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.