Sập giàn giáo, ba người bị thương

(PLO)- Chiều 2-9, ông Trần Ngọc Sang, điều dưỡng Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết tổ cấp cứu ngoại viện vừa kịp thời xử lý ba bệnh nhân té bị thương do sập giàn giáo từ độ cao khoảng 3 m trên địa bàn phường 5, quận Gò Vấp (TP.HCM).

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM nhận tin báo có ba người bị thương trong một vụ sập giàn giáo. Vài phút sau, tổ cấp cứu ngoại viện có mặt tại hiện trường và ghi nhận một người bị tét môi, còn tỉnh táo. Một người chảy máu đầu, nghi ngờ chấn thương đầu, chấn thương cột sống cổ. Người còn lại gãy tay trái, chấn thương cổ và cột sống lưng.

Sau khi sơ cứu và băng bó, người bị tét môi được người nhà đưa tới BV Gò Vấp chăm sóc. Hai người còn lại được nhân viên y tế cố định tay, nẹp cổ, chăm sóc vết thương đầu... và được chuyển tới BV 175 (TP.HCM) để tiếp tục theo dõi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.