Sập công trình đang xây ở Bình Dương, 3 người bị thương nặng

(PLO)- Nhà xưởng đang xây dựng bất ngờ bị đổ sập, khiến ba người bị thương nặng.

Đến chiều 17-8, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập công trình đang xây dựng tại phường Phú Chánh.

Lực lượng công an điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, khi các công nhân đang làm việc trong nhà xưởng đang xây dựng, rộng khoảng 200 m2 thì bất ngờ khung sắt chao đảo, rồi đổ sập.

Thấy vậy, mọi người hô hoán nhau bỏ chạy. Tuy nhiên, ba công nhân không chạy kịp đã bị khung sắt nặng hàng tấn đè lên người.

Nghe tiếng hô hoán kêu cứu, một số người dân gần đó chạy lại hỗ trợ tìm kiếm và đưa ba công nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, công trình này đã có giấy phép xây dựng và được khởi công cách đây vài ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.