Sập cầu, nhiều người rơi xuống sông

(PLO)- Hiện lực lượng chức năng đã cứu được bốn người và đưa nạn nhân vào trạm y tế xã sơ cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 15-11, chiếc cầu treo xã Tà Lài, huyện Tân Phú (Đồng Nai) bất ngờ đổ sập xuống sông khiến nhiều người rơi xuống dòng nước. 

Sập cầu, nhiều người rơi xuống sông ảnh 1

Hình ảnh cây cầu bị sập. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV, ông Trần Bá Đạt, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, cho biết lực lượng chức năng đã cứu được bốn người và đưa vào trạm y tế xã sơ cứu. Hiện vẫn chưa xác định chính xác bao nhiêu người rơi xuống sông nhưng theo các nạn nhân thì lúc đó có khoảng bốn người đi trên cầu. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm.

Cầu treo Tà Lài bắc qua sông Đồng Nai - nối xã Tà Lài với ấp 4 là nơi có đông đảo bà con dân tộc thiểu số sinh sống. Cầu có chiều dài 164 m, rộng 4 m, với tổng vốn đầu tư trên 3,6 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và được khánh thành vào năm 2005.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.