Sang tên khi cầm sổ hồng của dân rồi mang đi vay ngân hàng

(PLO)- Bà Phú lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân địa phương lừa lấy nhiều sổ đỏ rồi đem đi thế chấp ngân hàng.

Ngày 20-11, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ, khám xét nơi ở của bà Trần Thị Kim Phú (SN 1975, trú xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2015-2016, một số hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai tìm đến bà Phú cầm cố sổ đỏ để vay tiền.

Trần Thị Kim Phú  bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Ảnh HN

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ, bà Phú đã dùng thủ đoạn để sang tên sổ đỏ cho người quen, người thân của mình.

Sau đó, bà Phú và những người này mang sổ đỏ đã sang tên chủ mới đi thế chấp ngân hàng để vay tiền rồi không trả nợ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hai hộ dân bị bà Phú lừa, sang tên năm sổ đỏ với trị giá hàng tỉ đồng.

Hiện cơ quan công an thông báo cho những ai là nạn nhân, bị Phú lừa đảo với thủ đoạn tương tự thì liên hệ cung cấp thông tin cho Cơ quan Công an để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.