Sang phòng bên ngủ nhờ, cô gái 18 tuổi bị cưỡng hiếp

(PLO)-  Do không có chìa khóa vào phòng, cô gái 18 tuổi sang phòng Phái để ngủ nhờ và bị hiếp dâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối với Lường Văn Phái (23 tuổi, quê Sơn La) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo cơ quan chức năng, Phái là công nhân ở khu công nghiệp Song Khê, thuê trọ tại thôn Song Khê 1, TP Bắc Giang.

Tối 13-6, nghi phạm chuẩn bị đến công ty thì thấy N (18 tuổi, quê Lạng Sơn) đi làm về nhưng không có chìa khóa phòng trọ liền cho N sang phòng mình ngủ nhờ.

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Đến 5 giờ sáng ngày 14-6, nghi phạm về phòng thì thấy cô gái 18 tuổi đang ngủ. Lợi dụng điều này, Phái thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Cùng ngày, N đến trụ sở Công an TP Bắc Giang trình báo vụ việc. Tại trụ sở điều tra, Phái thừa nhận hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.