Sà lan tông nhà dân trong đêm, 3 trẻ nhỏ rơi xuống sông

(PLO)- Sau khi tông sập nhiều nhà, bè cá của người dân và khiến ba trẻ nhỏ rơi xuống sông thì tài công điều khiển sà lan bỏ trốn.

Ngày 5-5, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ việc một sà lan tông sập năm nhà và hai bè cá của dân khiến ba trẻ nhỏ rơi xuống sông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 40 ngày 4-5, Trần Văn Tiệp (32 tuổi, trú xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) điều khiển sà lan BKS SG-8100 chở trên 1.200 tấn hàng lưu thông theo hướng Kiên Giang ra sông Hậu. Khi đi đến rạch Long Xuyên (đoạn thuộc tổ 14, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) thì sà lan bất ngờ tông vào năm nhà dân và hai bè cá của người dân ven sông.

Các căn nhà bị sà lan tông sập trong đêm. 

Cú tông khiến cho nhà và bè cá của dân hư hỏng nặng, đồng thời khiến ba trẻ nhỏ rơi xuống sông nhưng rất may được cứu vớt kịp thời. 

Sau khi gây tai nạn, tài công đã điều khiển sà lan bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.