Sà lan chở cát va chạm làm sập cầu ở Tiền Giang

(PLO)- Chiếc sà lan chở cát va chạm vào cầu Long Hòa B khiến nhịp giữa cây cầu sập xuống kinh.

Ngày 20-1, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các cơ quan hữu quan xác minh, điều tra vụ sà lan chở cát va chạm vào cầu Long Hòa B khiến nhịp giữa cây cầu sập xuống kinh.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, một sà lan chở cát đang lưu thông trên kinh Nguyễn Tấn Thành - đoạn thuộc thủy phận xã Long Định, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) thì rẽ vào Kinh 1 và bất ngờ bị nước làm lệch, va chạm vào chân cầu Long Hòa B.

Cú va chạm khiến nhịp giữa của cầu dài khoảng 20 m, ngang 3,5 m rơi xuống kinh rồi đè lên thân sà lan khiến sà lan chìm xuống nước.

Tai nạn cũng khiến hai bên chân cầu lệch sang một bên. Rất may mắn không có thiệt hại về người.

Cầu Long Hòa B có chiều dài 39 m, rộng 3,5 m nối liền ấp Tây 1 và Kinh  2A huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Hình ảnh hiện trường vụ sập cầu Long Hòa B:

sập cầu

sập cầu 2

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.