Rút tờ 500 ngàn trả tiền nước, bị đánh bầm dập

(PLO)- Uống chai nước vài ngàn đồng nhưng rút ra tờ 500.000 đồng để trả, khách hàng khiến chủ quán nghi ngờ tiền giả.

Chiều 8-1, người đàn ông ngoài 30 tuổi chạy xe máy ghé quán nước ven đường quốc lộ 1, gần cầu vượt Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) để giải khát.

Sau đó, người này trả tiền nước cho chủ quán bằng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Người dân tự ý khống chế, đưa người đàn ông lên trụ sở dân phố. Ảnh: HT

Chủ quán nước cầm tờ tiền vò mạnh bằng tay để kiểm tra rồi cho rằng đây là tiền giả. Người đàn ông cự cãi thì bị nhóm 3-4 người gần đó vây đánh.

Nhóm người này sau đó tự ý khống chế, bắt người đàn ông đưa về Văn phòng khu phố 3 gần đó để trình báo vì nghi ngờ dùng tiền giả.

Người đàn ông sau đó rời đi mà không trình báo công an phường về việc mình bị đánh. Ảnh: HT

Qua làm việc, bước đầu người đàn ông cho biết số tiền trên trong quá trình buôn bán được khách hàng trả cho.

Tờ tiền 500.000 đồng sau đó được khẳng định là tiền thật và trao trả lại cho nạn nhân.

Chứng kiến cảnh người đàn ông bị đánh, nhiều người tỏ ra bức xúc. Tuy nhiên nạn nhân sau đó tỏ ra lo sợ rồi rời đi mà không trình báo công an về việc mình vô cớ bị tấn công. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.