"Rượu vào lời ra" người thiệt mạng, kẻ vào tù

Ngày 7/3, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố đối tượng Đinh Công Dũng (20 tuổi), trú tại xóm Cò, Yên Bình, Thạch Thất và đối tượng Huy (21 tuổi), trú tại Quan Hoa (Cầu Giấy) về hành vi giết người.

Ở phía trong song sắt, hai người này đều tỏ ra hối lỗi về việc làm của mình, chỉ sau một bữa nhậu chính họ đã khiến một bạn "rượu" thiệt mạng, bản thân vướng vào vòng lao lý.

23h ngày 27/2, anh Phạm Chí Thông (34 tuổi), trú tại Duy Tiên, Hà Nam cùng với 5 người bạn đi đến quán ăn tại số 80 đường Nguyễn Khánh Toàn để uống rượu. Ngồi ăn uống cho tới 0h ngày 28/2, cả nhóm thanh toán tiền và ra về. Lúc này, do đã uống nhiều nên anh Thông bị say rượu và có xảy ra mâu thuẫn với một số người trong nhóm.

Cuộc cãi vã lên tới đỉnh điểm và quyết "ăn thua" đủ với nhau. Anh Thông đã bị đối tượng Dũng và Huy, những người bạn vừa mới cùng nhau nâng ly hò dô trong bữa nhậu, trong phút chốc biến thành "kẻ thù" dùng nắm đấm để "nói chuyện". Thông đã bị Dũng và Huy thay nhau đấm đá vào đầu, người khiến nằm bất tỉnh trên đường. Mặc dù ngay sau đó, được một số người bạn đi cùng đưa vào Bệnh viện E nhưng vết thương trúng chỗ hiểm, quá nặng nên Thông đã tử vong trước khi đưa vào cấp cứu.

Đến ngày 5/3, biết không thể chạy thoát, Dũng và Huy đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Đằng sau mỗi vụ án mạng, kẻ phạm tội bao giờ cũng bị mọi người lên án, vụ án này cũng không nằm trong ngoại lệ.

Theo nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, Giám đốc Công ty Tâm lí An Việt Sơn, rượu là chất men, có nồng độ khi uống vào tạo cảm giác, tinh thần không ổn định. Vì nó là chất kích thích, khiến bạn nói nhiều, vui hơn, phấn khích hơn. Nhưng cũng còn tùy, có người uống rượu thì ngủ nhưng có người dùng rượu để gây gổ giải quyết mâu thuẫn, nhất là thanh niên trẻ dễ bị kích động mất hết lí trí, không làm chủ được bản thân. Khi thấy có người ngăn cản, càng muốn chiến thắng, bảo vệ mình để lao vào cuộc ẩu đả và chỉ dừng lại khi nồng độ rượu trong cơ thể giảm đi.

Nói chung, những lời nói trên bàn nhậu chỉ là những lời nói đã được ma men thúc đẩy. Ngược lại, những lời nói ấy còn gây ra biết bao tác hại: tác hại cho chính bản thân người nói, gây đau khổ cho người thân và thường dẫn đến những tranh chấp vô bổ.
 

Theo Hiền Thanh (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.