Rừng thông đặc dụng tại Huế cháy dữ dội

(PLO)- Rừng thông đặc dụng tại TP Huế 30 năm tuổi cháy trên diện rộng, chừng 5 - 7 ha.

Đến 15 giờ ngày 20-7, vụ cháy rừng xảy ra tại khu núi Kim Thái (phường An Tây, TP Huế) đã được lực lượng chức năng và người dân khống chế hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VT

Vào khoảng khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tại địa điểm trên một đám cháy nhỏ ban đầu bộc phát, do gặp thời tiết khô và có gió lớn, cộng thêm thảm thực bì dày dưới tán rừng thông khiến ngọn lửa lan rất nhanh, thiêu rụi nhiều hecta rừng trồng có tuổi đời khoảng 30 năm.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo huy động hơn 100 lượt phương tiện cùng hơn 350 CBCS lực lượng PCCC, Công an TP Huế, Cảnh sát cơ động phối hợp các lực chức năng và nhân dân dập lửa.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm đếm thiệt hại do đám cháy gây ra. Ước tính thiệt hại khoảng 5 - 7 hecta rừng thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.