Đắk Nông:

Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên bị lâm tặc chặt hạ cả chục cây gỗ lớn

(PLO)- Ngày 8-8, ông Nguyễn Ngọc Xuân - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) xác nhận, tại tiểu khu 1604 vừa bị lâm tặc khai thác gỗ trái phép với số lượng lớn.

Theo ông Xuân, lâm tặc đã đốn hạ 12 cây dái ngựa (tên khoa học là Swietenia mahagoni) có đường kính lớn, tổng khối lượng gỗ ước tính hơn 40m3. Số gỗ trên đã bị lâm tặc cưa xẻ, vận chuyển khỏi hiện trường toàn bộ thân cây.

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng huyện Đắk R’lấp đã tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện trường một cây gỗ lớn bị đốn hạ tại rừng phòng hộ Nam Cát Tiên

Theo lực lượng chức năng, hiện trường phá rừng nằm sát với sông Đồng Nai nên sau khi đốn hạ, lâm tặc đã vận chuyển gỗ bằng đường thủy và tránh được sự kiểm soát của lực lượng bảo vệ rừng.

Hiện BQL Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng tại tiểu khu 1604.                                    

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.