Rúng động: Giết chồng của người tình, chôn xác phi tang

(PLO)- Một nguồn tin cho hay hung thủ có quan hệ bất chính với vợ nạn nhân nên ra tay sát hại người này.
(PL)- Chiều 16-2, Công an huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng tiếp tục bảo vệ hiện trường một vụ án giết người, chôn xác gây rúng động tại địa phương này.
Nghi can Nguyễn Thành Đức đã bị lực lượng công an bắt giữ sau hai tháng gây án.

Công an đưa nghi can đến hiện trường chôn xác nạn nhân. Ảnh: DT

Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào giữa tháng 12-2016. Nạn nhân là một người đàn ông tên Hành ở phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Sau khi sát hại nạn nhân, nghi can đã đưa thi thể nạn nhân về xã Lộc An chôn xác.

Công an bảo vệ hiện trường để điều tra. Ảnh: DT

Theo một nguồn tin, hung thủ có quan hệ bất chính với vợ nạn nhân. Sau khi chồng bị sát hại, người phụ nữ này loan tin là chồng mất tích.

Sau khoảng hai tháng, công an đã bắt giữ nghi phạm, chỉ nơi chôn xác nạn nhân.
Công an đang điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.