Rủ nhau uống thuốc cỏ cháy tự tử vì tình

(PL)- Chiều 25-1, ông Bùi Huy Hùng - Phó Chủ tịch xã Ea Kuêh xác nhận Đặng Văn Tuấn (trú tại buôn Dao, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đã tử vong. Nạn nhân nữ Chíu Cắm Phúc (trú tại thôn 6, xã Cư Suê) đang nguy kịch.

Theo ông Hùng, sự việc xảy ra vào ngày 22-1. Tuấn và Phúc được người dân phát hiện nằm thoi thóp tại một rẫy cà phê thuộc xã Cư Suê. Người thân đưa cả hai đến một thầy lang nhờ cứu chữa mà không đưa đến bệnh viện. Tuấn sau đó đã được trả về gia đình vì chất độc đã ngấm vào người, không còn khả năng cứu chữa rồi tử vong.

Theo thông tin từ người thân của Tuấn, Tuấn và Phúc yêu nhau, tuy nhiên mới đây gia đình Phúc bán nhà, đất tại xã Cư Suê để về quê cũ. Hay tin, Tuấn tìm gặp Phúc rồi cùng nhau uống thuốc cỏ cháy tự tử… để được gần nhau.

ĐẠI DŨNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.