Rủ nhau tắm biển, 1 học sinh lớp 8 bị sóng cuốn trôi

(PLO)- Thời điểm xuống tắm, nước biển lên cao, gió mạnh nên hai học sinh đã bị sóng cuốn trôi, một học sinh mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Lương Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định thông tin, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến rạng sáng 18-5 lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể em TĐL (14 tuổi, trú xóm Nam Nghĩa, xã Hải Hưng).

Em L bị nước cuốn trôi khi cùng bạn tắm biển ở xã Hải Đông.

Trước đó, vào chiều 17-5, em L cùng nhóm bạn học lớp 8 sang xã Hải Đông chơi, biển tắm.

Thời điểm này nước biển lên cao, gió rất mạnh và tắm ở khu vực có vòng xoáy nên hai học sinh đã bị sóng cuốn trôi. Một người dân địa phương kịp thời ứng cứu và kéo được một em vào bờ, còn L bị mất tích.

"Gia đình cháu L thuộc diện khó khăn, L là con cả trong gia đình năm anh em. Chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình cháu L" - ông Hiền nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.