Rủ nhau đi tắm hồ, 4 nữ sinh đuối nước thương tâm

(PLO)- Bốn nữ sinh ở huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk rủ nhau ra tắm ở hồ và bị đuối nước thương tâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, một nhóm nữ sinh (từ lớp 7 đến lớp 9, thuộc Trường TH-THCS Hoàng Hoa Thám, xã Ea Hiao) rủ nhau ra hồ nước trên địa bàn thôn 7 để tắm.

Tại đây, bốn nữ sinh đã xuống hồ tắm, hai nữ sinh khác đứng trên bờ. Do mực nước sâu, cả bốn nữ sinh xuống tắm đã bị đuối nước, tử vong thương tâm.

Lãnh đạo UBND xã Ea Hiao thông tin trong bốn nữ sinh gặp nạn, có hai nữ sinh là chị em ruột.

"Địa phương sẽ đến thăm hỏi, động viên và phối hợp với các đoàn thể để cùng gia đình lo hậu sự cho các em vừa gặp nạn" - lãnh đạo UBND xã Ea Hiao nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.