Rủ đi uống cà phê, hốt hoảng phát hiện bạn chết vì treo cổ

(PLO)- Công an xác định nạn nhân chết không có dấu hiệu hình sự và người nhà không muốn khám nghiệm tử thi.

Chiều 21-11, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang làm rõ nguyên nhân cái chết của Phạm Quốc Hùng (36 tuổi, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột).

Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh: H.TRƯỜNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, một người hàng xóm đến nhà rủ Hùng đi uống cà phê. Đến nơi, người này hốt hoảng phát hiện Hùng chết trong tư thế treo cổ.

Người thân Hùng cho biết trước đó nạn nhân từng bỏ nhà đi vì nợ nần tiền cá độ. Sau khi trở về được một thời gian thì xảy ra sự việc này.

Cơ quan chức năng đã đến làm việc vào đầu giờ chiều để tìm hiểu nguyên nhân. Ảnh: H.TRƯỜNG

Qua kiểm tra ban đầu, công an xác định nạn nhân chết không có dấu hiệu hình sự và người nhà yêu cầu không khám nghiệm pháp y.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.