Rơi xuống hồ chứa nước tưới sầu riêng, cháu bé 3 tuổi tử vong

(PLO)- Sự việc đáng tiếc xảy ra khi ba cháu nhỏ chơi quanh hồ chứa nước tưới sầu riêng thì một cháu bị trượt chân, rơi xuống hồ và bị đuối nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-5, trên địa bàn xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra một vụ đuối nước khiến cháu bé ba tuổi tử vong.

Cháu bé 3 tuổi tử vong khi rơi xuống hồ chứa nước tưới sầu riêng
Hồ chứa nước tưới sầu riêng nơi cháu bé bị trượt chân

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 18-5, ba cháu nhỏ (6 tuổi, 5 tuổi và 3 tuổi) cùng ngụ tại xã Đạ Tồn đến vườn sầu riêng của người dân ở địa phương chơi.

Không may, cháu NQN (3 tuổi) bị trượt chân, rơi xuống hồ tưới sầu riêng lót bạt, chứa khoảng 1 mét nước, làm cháu N bị đuối nước tử vong.

Thấy cháu bé bị đuối nước, hai cháu còn lại chạy về nhà cách hồ khoảng 700 mét để gọi người đến cứu nhưng đáng tiếc, khi vớt lên bờ thì cháu bé đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.