Rơi từ tầng ba xuống đất, một công nhân tử vong

(PLO)- Đang tháo cốt pha ở tầng ba công trình thì ông Bính trượt chân, rơi xuống đất tử vong.

Ngày 1-3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong xảy ra tại công trường xây dựng trường học thuộc khu phố 2, phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Rơi từ tầng ba xuống đất, một công nhân tử vong ảnh 1
Công trình xây dựng nơi ông Bính gặp nạn. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn Bính (ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa). Theo đơn vị thầu xây dựng, ông Bính là công nhân thời vụ, mới được nhận vào làm việc hơn hai tháng thì gặp nạn.

Trước đó, 9 giờ cùng ngày, ông Bính cùng nhóm công nhân tổ chức tháo dỡ cốt pha ở tầng 3 công trình. Lúc đang làm việc, ông Bính trượt chân, rơi xuống đất và bị thương nặng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện tại, đơn vị thầu hứa đứng ra lo các chi phí mai táng cho ông Bính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.