Rơi từ tầng 3 chung cư, bé gái 4 tuổi tử vong

(PLO)- Trong lúc ngồi chơi ở gác lửng, bé gái bốn tuổi bất ngờ chui qua ô cửa sổ ở gác này rồi bị rơi xuống đất.

Ngày 29-11, ông Mai Văn Thành, Tổ trưởng tổ dân phố 16, phường Hương Sơ, TP Huế, cho biết tại khu chung cư ở địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm.

Hiện trường vụ việc.

Sự việc xảy ra tại nhà bà Mai ở G5 khu chung cư Hương Sơ, thuộc tổ 16, phường Hương Sơ. Nạn nhân là cháu Hà Thị T. (bốn tuổi, trú nhà G1 khu chung cư Hương Sơ). 

Theo thông tin ban đầu, chiều 28-11, cháu Hà Thị T. cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Bé qua nhà bà Mai để ăn giỗ. Trong lúc người lớn trong nhà đang nấu nướng, ăn uống thì cháu T. leo lên gác lửng của nhà bà Mai chơi.

Ngồi chơi ở gác lửng một lúc thì cháu T. chui qua cửa sổ mà gia đình bà Mai đã tháo chắn sắt để sửa chữa trước đó và rơi xuống đất.

Được biết chồng chị Bé qua đời cách đây chưa lâu. Chị Bé có hai con, cháu T. là con đầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.