Rơi tại công trình, 3 công nhân tử vong

(PLO)- Ba công nhân đang thi công ở tầng 4 tòa nhà thì bất ngờ bị rơi xuống đất, 3 người tử vong.

Ngày 21-1, tại công trình xây dựng tòa nhà cao tầng nằm ở đường Châu Thị Tế (phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến ba người tử vong.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 15, ba công nhân Trần Quang Khải (39 tuổi, ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), Nguyễn Thị Bé Phương (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) và Nguyễn Văn Út (41 tuổi, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đang thi công đổ bê tông ở tầng 4 của tòa nhà thì bất ngờ rơi xuống đất.

Hậu quả, ông Khải và bà Phương tử vong, ông Út bị chấn thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.