Rãnh nước bé trai bị nước cuốn tử vong là làm 'chui'

(PLO)- Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu nói rằng đường rãnh thoát nước nơi bé trai 11 tuổi bị nước cuốn chết chưa được cấp phép.

Ngày 29-9, ông Nguyễn Văn Hải, Chánh văn phòng UBND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết, đoàn công tác của huyện tổ chức khảo sát khu vực đường D1 (cụm công nghiệp Thiện Tân - Thạnh Phú thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) sau sự việc cháu Nguyễn Tấn Trường (11 tuổi) bị nước cuốn vào cống, tử vong.

Rãnh nước nơi bé trai 11 tuổi bị nước cuốn vào cống làm không xin phép.

“Huyện khảo sát để có hướng khắc phục, xử lý hạ tầng, tránh tai nạn tương tự xảy ra. Khu vực cống thoát nước mà bị cuốn vào nằm trên đường D1 của cụm công nghiệp Thiện Tân - Thạnh Phú thuộc sự quản lý của Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu. Lãnh đạo huyện cùng các đơn vị chức năng đã tổ chức thăm hỏi gia đình bé trai gặp nạn, hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng”, ông Hải cho biết thêm.

Ông Đoàn Tấn Lực, Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu nói rằng tuyến đường D1 chưa được cấp phép xây dựng vì đang chờ điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước ở hai bên đường đã được xây dựng, không thiết kế nắp đậy làm bé trai 11 tuổi bị nước cuốn. Đoạn đường này do công ty trong cụm công nghiệp góp tiền tự xây dựng, Ban quản lý không hề hay biết.

Trong khi đó, ông Lê Quang Hiển - trưởng Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Vĩnh Cửu - cho hay qua kiểm tra thực thế, công trình xây dựng đường D1 do các công ty tự ý tự làm từ khoảng tuần nay nhưng không xin phép xã, huyện nên đơn vị không nắm được. 

"Dự án xây dựng tuyến đường D1 chưa được phê duyệt, tuy nhiên do đường hư hỏng, sình lầy nên một số công ty tự ý góp vốn ra xây dựng để tuyến đường tốt hơn. Tuy nhiên, các công ty tự ý xây dựng nhưng không báo lên xã, huyện nắm để có hướng dẫn cụ thể" - ông Hiển nói thêm.

Ông Võ Văn Phi - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - cho biết đã chỉ đạo công an phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét vụ việc để có hướng xử lý.

Cùng ngày, gia đình, người thân đang tổ chức lễ tang cho bé Nguyễn Tấn Trường ở quê nhà tại Kiên Giang. Bé Trường là con thứ 2 trong gia đình công nhân. Cha mẹ bé lên xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) làm việc và đưa bé lên sống cùng.

Như Báo Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin, chiều 27-9, bé Trường tan học, về nhà trong cơn mưa lớn. Khi đến đường D1, cách phòng trọ 100 m thì bé bị nước cuốn vào cống thải, mất tích. Một ngày sau, người dân tìm thấy thi thể bé nổi trên sông Đồng Nai ở khu vực hạ nguồn, cách vị trí bé gặp nạn 10 km.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.