Rạch tay, cắn CSGT khi bị dừng xe

(PLO)- CSGT dừng ô tô vi phạm luật giao thông thì một người tuyên bố mình bị nhiễm HIV rồi dùng dao lam tự rạch tay, tấn công CSGT.
Một nguồn tin cho biết Công an quận 1 đang tiến hành tạm giữ hình sự Trác Thái Bạch Hoàng Tuấn (38 tuổi) và Trác Thái Bạch Hoàng Nguyên (39 tuổi, là anh em ruột cùng ngụ quận Bình Thạnh) để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo thông tin ban đầu, sáng 6-2, Tuấn lái xe chở Nguyên trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1 thì bị CSGT Công an TP.HCM yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuấn không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, không xuất trình giấy tờ xe, cự cãi lớn tiếng.
Tuấn gọi anh trai đang ngồi trong xe ra, người này dùng dao lam tự rạch tay rồi lớn tiếng dọa là đang bị nhiễm HIV. Nguyên xông vào lực lượng CSGT vung tay, cắn làm một CSGT bị xước ở chân khi khống chế. 
Cả hai người bị đưa về trụ sở công an làm việc. “Công an cũng xét nghiệm xem người đàn ông này có thật sự bị nhiễm HIV hay không” - một nguồn tin nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.