Ra nước ngoài rồi cắt ngắn tóc, cạo lông mày để trốn truy nã

(PLO)- Tại Myanmar, Yên đã “thay hình đổi dạng” bằng cách cắt ngắn tóc, cạo lông mày, và liên tục thay đổi chỗ để trốn truy nã của công an.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ thành công bị can truy nã sau hơn 1 năm lẩn trốn sang Myanmar.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2-11-2022, Hoàng Văn Yên (18 tuổi) cùng Lò Văn Sỹ (20 tuổi, đều ngụ cùng xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên) đã cướp giật của cháu LAL (13 tuổi, ngụ thị trấn Tân Uyên) một chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu Vivo Y3, trị giá 2,7 triệu đồng.

Công an Tân Uyên đã nhanh chóng điều tra, truy xét làm rõ các đối tượng gây án, đồng thời khởi tố vụ án cướp giật tài sản, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lò Văn Sỹ.

Do thời điểm đó, Hoàng Văn Yên chưa đủ 18 tuổi nên cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, ra quyết định giao cho người đại diện giám sát để đảm bảo Yên có mặt và làm việc với cơ quan điều tra theo quy định.

Sau khi kết thúc giai đoạn điều tra, truy tố, Yên bị TAND huyện chuyển áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, Yên không chấp hành rồi bỏ trốn, TAND đã đề nghị cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Yên.

Quá trình xác minh, cũng như gửi thư kêu gọi đầu thú của lãnh đạo liên ngành tố tụng huyện Tân Uyên đến đối tượng, lực lượng công an nhận định khả năng đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài theo diện lao động bất hợp pháp.

Ra nước ngoài rồi cắt ngắn tóc, cạo lông mày để trốn truy nã
Yên cắt ngắn tóc, cạo lông mày để trốn truy nã của công an. Ảnh CA

Qua nắm được thông tin, Yên đã trốn đến làm thuê tại khu vực thị trấn Laukkaing và khu cửa khẩu của Myanmar giáp Trung Quốc, phía bắc bang Shan.

Vào 0 giờ 20 ngày 6-12, chuyến máy bay nhân đạo của Nhà nước Việt Nam nhằm bảo đảm an toàn tối đa tính mạng của các công dân đang mắc kẹt tại vùng giao tranh Myanmar đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, trong số những công dân về nước có Hoàng Văn Yên.

Lợi dụng chuyến bay có đông công dân là người Việt Nam (338 người) đều được mặc áo khoác màu đỏ, đeo khẩu trang, đối tượng Yên đã nhanh chóng lén lút trốn vào khu vực nhà vệ sinh nam tại sân bay.

Đến 0 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ công tác Công an huyện Tân Uyên đã tiếp cận khống chế bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại khu vực vệ sinh sân bay thuộc sảnh đến Quốc tế.

Qua đấu tranh khai thác, Yên khai nhận mặc dù biết bản thân đang bị Công an huyện Tân Uyên truy nã và đã biết được thư kêu gọi đầu thú của cơ quan chức năng thông qua mạng xã hội.

Tuy nhiên, do sợ bị đi tù nên Yên đã lên mạng xã hội tìm, liên hệ với đối tượng tuyển dụng lao động rồi bỏ trốn ra nước ngoài làm thuê bất hợp pháp.

Tại Myanmar, đối tượng truy nã đã “thay hình đổi dạng” bằng cách cắt ngắn tóc, cạo lông mày, và liên tục thay đổi chỗ. Khi về đến sân bay, đối tượng đã trốn vào nhà vệ sinh để nghe ngóng tình hình rồi sẽ tiếp tục bỏ trốn, không trở về địa phương.

Hiện Yên đã được Công an huyện Tân Uyên áp giải an toàn đến nhà tạm giữ công an huyện để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.