Quen nhau ở nhóm xù nợ, rủ nhau mang súng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

(PLO)- Trí và Cường đã quen biết nhau ở hội nhóm xù nợ trên mạng xã hội rồi rủ nhau mang súng đi cướp ngân hàng và bắn chỉ thiên để uy hiếp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-11, Công an Đà Nẵng cho biết hai đối tượng Trần Văn Trí (22 tuổi, ngụ ở Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, ngụ ở Quảng Nam) gây ra vụ cướp ngân hàng ở đường Ngũ Hành Sơn là quen nhau qua mạng rồi rủ nhau đi cướp.

Video: Camera ghi lại cảnh hai nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Ngay khi nhận vụ việc hai đối tượng dùng súng, dao cướp ngân hàng tại quận Ngũ Hành Sơn, Giám đốc Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn và các đơn vị nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng sau khoảng 1 giờ gây án.

cuop-ngan-hang-7210-4264.jpg
Hiện trường vụ cướp ngân hàng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 45 cùng ngày, hai đối tượng đi trên xe máy tiếp cận Chi nhánh ngân hàng rồi đi vào bên trong. Đối tượng Trí đã cầm súng bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp nhân viên cùng bảo vệ tại đây.

Cường cầm dao đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền. Trước thái độ hung hãn, manh động của các đối tượng, nhân viên ngân hàng, đặc biệt là nhân viên bảo vệ tên T (50 tuổi, trú quận Thanh Khê) đã chống trả quyết liệt.

cướp ngân hàng.jpg
Khẩu súng tự chế của các đối tượng dùng để cướp ngân hàng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Hai đối tượng chưa cướp được tiền và nhanh chóng lên xe bỏ chạy nhưng bị người dân và bảo vệ truy đuổi, bắt giữ Trí. Còn Cường nhanh chân bỏ chạy thì bị bảo vệ Th đuổi theo, sau đó Cường dùng dao tấn công gây thương tích cho bảo vệ Th rồi trốn thoát.

cuop-ngan-hang-bi-dam.jpg
Bảo vệ bị đâm trọng thương dẫn đến tử vong ngay sau đó. Ảnh: MT

Quyết tâm bắt giữ được đối tượng Cường, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và bắt giữ được Cường khi chưa đầy một giờ đồng hồ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận, do không có công ăn việc làm, lại đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game nên nợ nần tiền bạc.

Trước đây cả hai không quen nhau mà chỉ gặp, trao đổi với nhau trên mạng xã hội thông qua hội nhóm liên quan đến việc xù nợ, làm liều. Khoảng đầu tháng 11-2023, Cường thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè (quận Liên Chiểu) sau đó rủ Trí về ở cùng.

cuop-ngan-hang-hai-doi-tuong-4811-1428.jpg
Trí và Cường (bên trái) bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Để có tiền tiêu xài, ban đầu 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân, tuy nhiên sau đó đổi ý định và chuyển qua bàn bạc, thống nhất sẽ đi cướp ngân hàng.

Trước khi hành động, Cường lên mạng đặt mua một khẩu súng và chuẩn bị thêm một con dao, ba lô, áo khoác nhằm tránh bị phát hiện. Đến 13 giờ 45 ngày 22-11, cả hai đã thực hiện vụ cướp manh động, táo tợn nói trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.