Quay phim rồi tống tiền CSGT ở Đồng Nai

(PLO)- Sau khi quay nhóm CSGT đang làm nhiệm vụ, người đàn ông này đã dùng tin nhắn dọa rồi gợi ý “xin tiền” nhóm cảnh sát.

Ngày 3-10, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự Lương Long Giao (30 tuổi, ngụ xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra về hành vi liên quan đến việc tống tiền CSGT trạm 51 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, ngày 24-9, Lê Minh Sang (còn gọi là Sang “chùa”, ngụ xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom) gửi clip cùng nhiều tin nhắn đe dọa sau đó “xin tiền” nhóm CSGT trạm 51. Sau đó tổ CSGT trạm 51 nói trên đã đồng ý đưa 60 triệu đồng cho Sang.

Chiều 29-9, khi Giao được Sang nhờ đi gặp nhóm CSGT tại một quán cà phê ở xã Phước Tân (TP Biên Hòa) để nhận tiền thì bị công an bắt quả tang. Riêng Sang đang bỏ trốn.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.