Quảng Trị: Nổ bom bi, ba học sinh thiệt mạng

(PL)- Sáng qua (10-7), tại xóm Bàu Mang, thôn Câu Nhi (xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng) đã xảy ra một vụ nổ bom bi làm chết tại chỗ ba học sinh. Các em Trần Duy Quyết, Phạm Như Hợi và Đào Bá Thành cùng là học sinh của Trường THCS Hải Chánh.

Cả ba đều thuộc diện gia đình nghèo, khó khăn của thôn. Hàng ngày, ngoài giờ học các em phải phụ giúp gia đình chăn trâu, cắt cỏ. Nguyên nhân vụ nổ là do các cháu chơi nghịch quả bom bi sót lại ngoài đồng. Ông Phạm Như Năm - trưởng thôn cho biết người dân địa phương phát hiện rất nhiều bom bi nằm rải rác trên và dưới mặt đất. Hiện khu vực này vẫn chưa được rà phá bom mìn, không có biển báo nguy hiểm và khoanh vùng cấm người nên trẻ em thường chăn thả trâu bò vào vùng nguy hiểm. Trước mắt, chính quyền địa phương và dự án Phục hồi môi trường - Khắc phục hậu quả chiến tranh (Renew) hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân năm triệu đồng để lo đám tang cho các em.

NGUYÊN LINH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.