Quảng Trị: Kẻ cưỡng bức cụ bà 85 tuổi bị bắt

(PLO)- Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị khởi tố, bắt tạm giam kẻ có hành vi hiếp dâm cụ bà 85 tuổi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, thông tin từ VKSND huyện Vĩnh Linh, cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Hữu Hoàn (51 tuổi, ở huyện Vĩnh Linh) để điều tra về tội hiếp dâm.

1000010817.jpg
Lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường. Ảnh: BT

Theo thông tin ban đầu, sau khi đi nhậu cùng nhóm bạn ở địa phương, khoảng 2 giờ sáng 13-10, Hoàn sang nhà cụ bà 85 tuổi(trú cùng địa phương).

Thấy cửa nhà không khoá, Hoàn đi vào và cho cụ bà tiền để uống sữa nhưng bà không lấy. Ra về một lúc, Hoàn quay trở lại để thực hiện hành vi hiếp dâm cụ bà.

Khi nạn nhân chống cự, Hoàn đã bóp cổ và sau đó thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi xảy ra sự việc, cụ bà nhờ hàng xóm báo với con trai mình để trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.