Quảng Trị: Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội 1 huyện tử vong tại trụ sở

(PLO)- Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) được phát hiện tử vong tại trụ sở.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 26-7, thông tin từ Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, cơ quan công an vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường về việc Giám đốc Ngân hàng chính sách huyện Hướng Hoá tử vong tại trụ sở.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 25-7, ông Lê Thành Ái (SN 1980, trú tại TP Đông Hà, Quảng Trị) ở lại phòng làm tại đường Lê Duẩn (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá) để sáng nay tham dự họp HĐND huyện.

Vào khoảng 13h chiều cùng ngày, nhân viên ngân hàng thấy bất thường nên mở cửa thì phát hiện ông Ái đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hướng Hoá phối hợp với cơ quan liên quan nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do bị đột tử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.