Quảng Trị: Đi câu cá, 1 nguyên hiệu trưởng gặp nạn

(PLO)- Lực lượng chức năng đang làm thủ tục bàn giao thi thể nguyên hiệu trưởng tử vong trong lúc đi câu cá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-9, thông tin từ Đồn Biên phòng (BĐBP) Triệu Vân, Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đang làm thủ tục để bàn giao thi thể một người tử vong trong lúc đi câu cá cho gia đình lo hậu sự.

Thi thể người đàn ông được phát hiện. Ảnh: NV

Thi thể người đàn ông được phát hiện. Ảnh: NV

Trước đó vào chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hải Nam (65 tuổi, ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Cửa Tùng) đi câu cá tại bờ kè nam Cửa Việt, thuộc xã Triệu An, huyện Triệu Phong.

Khoảng 16 giờ chiều, khi đang câu cá thì ông Nam không may bị sóng đánh trượt chân ngã xuống biển dẫn đến tử vong.

Phát hiện sự việc, người dân và chính quyền địa phương đã triển khai tìm kiếm và đưa thi thể ông Nam lên bờ ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.