Quảng Trị: Bảo vệ bưu điện chết trong phòng

(PLO)- Lực lượng chức năng đang làm rõ cái chết của 1 bảo vệ tại Bưu điện huyện Vĩnh Linh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Quảng Trị: Bảo vệ bưu điện chết trong phòng

Ngày 15-5, cơ quan Công an huyệnVĩnh Linh đang phối hợp với cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra cái chết củaông L.Q.S (SN 1958) là nhân viên bảo vệ tại Bưu điện huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị)

Vào khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, một giao dịch viên của Bưu điện Vĩnh Linh khi đến trụ sở cơ quan thì bất ngờ phát hiện ông S tử vong trong phòng bảo vệ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Linh đã phối hợp với Viện KSND cùng cấp có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu xác định ông S tử vong trước đó nhiều giờ, phòng làm việc không có dấu hiệu bị lục lọi, xáo trộn.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.