Quảng Nam: 5 người bị nước lũ cuốn trôi, 1 người mất tích

(PLO)- Năm người phụ nữ gánh giá lội qua dòng nước chảy xiết bị cuốn trôi, một người không may mất tích.

Sáng 8-10, ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, địa phương vừa xảy ra một vụ tai nạn do mưa lũ khiến một người mất tích.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ảnh: TN

Khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, (8-10), nhóm gồm năm người phụ nữ ngụ thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên gánh giá lội bộ qua dòng nước lũ chảy xiết để qua chợ La Tháp bán.

Trong lúc đi, cả năm người bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Tuy nhiên, bốn người may mắn bám vào gốc cây và được người khác ứng cứu đưa vào bờ an toàn, còn bà Hồ Thị Chín (65 tuổi) không may mất tích.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: TN

Sáng cùng ngày, xã Duy Châu cùng huyện Duy Xuyên tổ chức công tác tìm kiếm nạn nhân, đồng thời giăng dây cảnh báo cấm người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.