Quảng Nam: 10 người trong quán karaoke dương tính với ma tuý

(PLO)- Giữa mùa dịch, công an phát hiện 11 người sử dụng dịch vụ trong quán karaoke, trong đó 10 người dương tính với ma tuý.

Sáng 24-8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã lập biên bản đối với chủ quán karaoke NICE (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) vì mở cửa cho khách hát giữa dịch COVID-19.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 45 phút cùng ngày (24-8), lực lượng cảnh sát kiểm tra đột xuất quán, phát hiện 11 người (gồm bảy nam và bốn nữ) trong hai phòng, trong đó 10 người dương tính với ma tuý.

10/11 người có mặt trong quán karaoke NICE dương tính với chất ma tuý.

Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã lập biên bản, củng cố hồ sở để xử lý theo quy định đối với bà Đỗ Thị Hoàng T. (42 tuổi, chủ quán).

Quảng Nam là một “điểm nóng” dịch COVID-19, tỉnh này đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.