Quặn lòng tiễn biệt ‘hiệp sĩ' về với đất

(PLO)- Dòng người quặn lòng thẫn thờ đau xót tiễn đưa “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng 16-5, tại ấp 5 (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), người thân cùng bạn bè và rất đông người dân đã đến chia buồn, tiễn đưa Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi), một trong hai hiệp sĩ bị đâm tử vong trong lúc truy bắt nhóm trộm xe máy trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TP.HCM.

Tất cả đều quặn lòng thương xót người thanh niên nghĩa hiệp đã phải ra đi mãi mãi khi còn trẻ. Ảnh: VH

Từ rất sớm khi mặt trời chưa mọc, hàng trăm người đã đến tiễn đưa Nam.  Không khí đau thương, luyến tiếc với những tiếng khóc nỉ non của người thân trong căn nhà cấp bốn khiến cả khu vực trùm sự tang thương. Ai cũng quặn lòng xót thương cho người thanh niên còn trẻ, dũng cảm nghĩa hiệp ra đi mãi mãi.

Linh cữu “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam đã được an nghỉ tại Công viên Vĩnh Hằng (huyện Long Thành, Đồng Nai).

Từng là người đàn ông cứng rắn nhưng khi chứng kiến giây phút đứa con trai độc nhất của mình phải đi mãi, ông Nguyễn Hữu Hoàng (55 tuổi) thẫn thờ như người mất hồn, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, ông ngồi cạnh bàn tang lễ ôm di ảnh con trai. Hình như đến ngày hôm nay, người cha này vẫn chưa thể tin nổi chuyện xảy đến với gia đình mình.

Theo người cha của hiệp sĩ, Nam sinh trong gia đình có hai anh em, sau Nam là người em gái. Sau khi học xong phổ thông, Nam học nghề rồi lên TP.HCM lập nghiệp. Với bản tính nghĩa khí, Nam vào nhóm hiệp sĩ Tân Bình để mong theo đuổi ý nguyện giúp người. 

Đau lòng hơn, chỉ vài ngày nữa Nam sẽ cùng bạn gái nên duyên vợ chồng. Khi biết chuyện, cô gái trẻ đã đến hiện trường nhưng bàng hoàng khi chứng kiến người yêu thương bốn năm đã ra đi.

“Chiếc váy cưới còn chưa kịp thử mà nhát dao oan nghiệt khiến anh gục ngã và ra đi không một lời từ biệt…. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau này. Nụ cười đó còn ai bên em những năm tháng về sau. Sao anh lại vội vã ra đi như vậy?…” - bạn gái hiệp sĩ Nam chia sẻ trong đau đớn.

Trưa cùng ngày, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Đồng Nai Vy Vũ Hồng Thảo thừa ủy quyền của chủ tịch UBND tỉnh đến tận nhà cha mẹ hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam trao bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh truy tặng đột xuất vì đã có thành tích dũng cảm.

Thay mặt chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Vy Vũ Hồng Thảo đánh giá cao sự dũng cảm hy sinh bảo vệ tài sản nhân dân của anh Nguyễn Hoàng Nam, đồng thời chia buồn trước những đau thương, mất mát của gia đình; mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau này.

Bên cạnh việc truy tặng bằng khen cho hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam, bà Vy Vũ Hồng Thảo còn trao cho gia đình số tiền 6,5 triệu đồng...

Người thân đau đớn tiễn đưa Nam. Ảnh: VH

Trước đó, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã đến để thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình hiệp sĩ Nam. Tại đây, thừa ủy quyền của Thượng tướng Tô Lâm (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an), Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh đã gửi vòng hoa của bộ trưởng đến viếng anh Nguyễn Hoàng Nam.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh chia sẻ những mất mát mà gia đình phải gánh chịu sau sự việc đau lòng vừa qua. Đồng thời trao số tiền 50 triệu đồng do các cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đóng góp gửi đến gia đình anh Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.