Quán cà phê cho tiếp viên phục vụ “tới bến“

(PLO)- Ngoài việc bán cà phê, chủ quán còn cho nữ nhân viên của mình phục vụ khách “tới bến” từ A-Z ngay tại quán.

Ngày 4-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) để điều tra làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.

"Tú bà" Hương bị cơ quan công an bắt giữ.

Trước đó, chiều 3-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một bất ngờ kiểm tra hành chính quán cà phê Tình Cờ (khu 4, phường Phú Lợi) do Hương làm chủ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện hai đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Qua đấu tranh, Hương bước đầu khai nhận đã mở quán cà phê được gần một tháng. Hằng ngày, ngoài bán cà phê, Hương còn cho nhân viên kích dục và bán dâm cho khách tại quán. Mỗi lần kích dục và bán dâm, nhân viên lấy của khách từ 150.000 đến 300.000 đồng sau đó đưa lại cho Hương 60.000 đồng.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.