Qua khai báo y tế bắt kẻ chém người đang bị truy nã

(PLO)- Thông qua công tác kiểm soát, khai báo y tế công an đã phát hiện hung thủ chém người đang bị truy nã nên tiến hành bắt giữ. 

Ngày 6-8, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã bắt giữ Ngô Út Mười (32 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) là đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Hung thủ Mười bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, vào tháng 6-2020, Mười dùng hung khí chém người tại xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) gây thương tích 11%. Sau khi gây án Mười bỏ trốn. Sau đó Công an huyện Nhơn Trạch đã ra Quyết định truy nã bị can Ngô Út Mười về tội cố ý gây thương tích.

Chiều ngày 3-8, thông qua công tác kiểm soát, khai báo y tế tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu), Công an huyện Phước Long phát hiện Mười đang trốn truy nã của Công an huyện Nhơn Trạch nên đã tiến hành bắt giữ.

Ngay sau đó, Công an huyện Nhơn Trạch đã tiếp nhận Mười để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.