Qua cầu tạm, một người rơi xuống suối tử vong

Trong lúc chạy xe máy qua cầu tạm, không có lan can bảo vệ, bà Huệ không may rơi xuống suối, đập đầu vào đá tử vong.
Tối 12-12, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường để điều tra cái chết của bà Bàng Thị Huệ (52 tuổi; ngụ Buôn Kao, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Qua cầu tạm, một người rơi xuống suối tử vong - Ảnh 1.

 Chiếc cầu gỗ nơi bà Huệ tử vong

Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, bà Huệ chạy xe máy qua nhà người thân ở phường Ea Tam chơi. Khi đến giữa cầu gỗ tạm bợ, nối xã Ea Kao và phường Ea Tam, do mặt cầu gập ghềnh, không có lan can bảo vệ, cả người và xe rơi xuống suối.

Ông Đặng Văn Hùng, người chứng kiến vụ việc trên, đã tri hô người dân xung quanh chạy ra cứu nạn nhân. Do lúc rơi xuống, xe máy đè lên người, đầu đập vào đá, bị thương nặng nên ít phút sau bà Huệ đã tử vong.

Theo một số người dân, chiếc cầu này được làm từ nhiều năm trước, mặt cầu hẹp, gập ghềnh, không lan can bảo vệ nhưng có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại mỗi ngày và không ít người rơi xuống suối.

Tối 12-12, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường để điều tra cái chết của bà Bàng Thị Huệ (52 tuổi; ngụ Buôn Kao, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Qua cầu tạm, một người rơi xuống suối tử vong - Ảnh 1.

 Chiếc cầu gỗ nơi bà Huệ tử vong

Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, bà Huệ chạy xe máy qua nhà người thân ở phường Ea Tam chơi. Khi đến giữa cầu gỗ tạm bợ, nối xã Ea Kao và phường Ea Tam, do mặt cầu gập ghềnh, không có lan can bảo vệ, cả người và xe rơi xuống suối.

Ông Đặng Văn Hùng, người chứng kiến vụ việc trên, đã tri hô người dân xung quanh chạy ra cứu nạn nhân. Do lúc rơi xuống, xe máy đè lên người, đầu đập vào đá, bị thương nặng nên ít phút sau bà Huệ đã tử vong.

Theo một số người dân, chiếc cầu này được làm từ nhiều năm trước, mặt cầu hẹp, gập ghềnh, không lan can bảo vệ nhưng có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại mỗi ngày và không ít người rơi xuống suối.

Theo Người lao động

Theo NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.