Phượt thủ TP.HCM bị tai nạn, tử vong ở Bình Thuận

(PLO)- Nhóm phượt thủ khởi hành từ TP.HCM trên đường ra Huế, khi đến Bình Thuận thì một người gặp nạn.

Ngày 3-3, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết đang truy xét phương tiện gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 15 sáng 3-3, anh Đỗ Ngọc Sang (26 tuổi, trú tại Bình Thạnh, TP.HCM) điều khiển mô tô 60A1-000.85 cùng nhóm phượt của mình đi trên QL1A theo hướng TP.HCM đi Phan Thiết. Đoàn mô tô này dự kiến sẽ đi Huế.

Khi đến địa bàn thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), xe của Sang xảy ra va chạm với phương tiện khác khiến Sang thiệt mạng tại chỗ. Chiếc xe gây tai nạn cũng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, trích xuất camera an ninh của người dân gần khu vực xảy ra vụ việc để truy tìm chiếc xe gây ra vụ tai nạn. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.